Người mẹ đơn thân và con đường gian nan tìm bến bờ hạnh phúc
Người mẹ đơn thân và con đường gian nan tìm bến bờ hạnh phúc Cuộc đời tôi đã từng trải
Người mẹ đơn thân và con đường gian nan tìm bến bờ hạnh phúc Cuộc đời tôi đã từng trải
Cổ ngữ có câu: “Bệnh của tâm phải dùng thuốc của tâm mà chữa.” Thân thể sinh bệnh, phần nhiều
Khi cuộc đời bủa vây, người thân là điều giúp tôi không ngã Tôi luôn tin rằng bản lĩnh của
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo Đời người, có ai mà chẳng đôi lần phải ra khơi giữa
Chỉ khi có gia đình, ta mới dám yếu đuối giữa đời rộng lớn Có những điều trong cuộc sống
Tiền và Cha mẹ: Bản lĩnh và tấm gương Tiền không chỉ là công cụ để đáp ứng nhu cầu